vài photos Anh Em LA-VIỆT
qua nhiều thế hệ từ năm 1866
Gia Đình LASAN quốc nội
www.lasanvn.org
sau biến cố
 
30/4/1975
Gia Đình LASAN quốc ngoại
www.lasan.org

vài photos xưa (quốc nội)
và nay (quốc nội&quốc ngoại)

Sau hơn 2 thập niên,
Anh Em Đông&Tây vui mừng gặp nhau

BAN LIÊN LẠC
Cựu Học Sinh & Thân Hữu
LA-VIỆT

 

 

HONORING Saint De La SALLE
Founder of DLS Institute, SC.

suyniệm mỗi ngày với Cha thánh LASAN
tháng 4 năm 2025


Good Friday, April 7, 1719
Saint De La Salle passed away

Sunday April 13 - Saturday April 19, 2025

Holly Week

EXULTET - MỪNG VUI LÊN!
CHÚA NHẬT PHỤC SINH

 

April 30, 1975

kỷ niệm 50 năm
LA-VIỆT tại hoa kỳ

Đến lúc, các thế hệ đàn Em, đàn Con, đàn Cháu

KÍNH TRI ÂN
quí ÔNG BÀ, CHA MẸ, đàn Anh đàn Chị
cùng nhân dân&chính quyền địa phương
đã cùng nhau xây dựng những
CỘNG ĐOÀN NGƯỜI VIỆT
cùng khắp trên các nước tự do dân chủ.
 

 

*********************************************************************************************************************************************************************************


HONORING SAINT JOSEPH

**********************



Thứ Tư, ngày 5 tháng 3, 2025

LỄ TRO
bắt đầu MÙA CHAY THÁNH


 

Chú Nhật 2/3/2025:
đứng dậy sẵn sàng lên rước MÌNH THÁNH
bỗng nhiên đột qụy



May mắn có Huynh trưởng PHONG vận động máy bay trực thăng
đưa thẳng đến Stanford cấp cứu
vị bác sĩ trẻ tuổi dùng phẩu thuậ
t REMOVE CLOT máu trong đầu tôi, nói cho tôi biết sáng sớm hôm sau: "if it were 4 ,5 minutes later,
WORSE THINGS MAY HAPPEN..."

Ash Wednesday
Huynh trưởng HILARY, Holy Family (Napa), came to PROVIDENCE, the Quẻen of the ValleyMẻdical Center,
 thăm tôi KHÔNG quên theo MÌNH THÁNH

 

 


Còn gọl là "máy trợ tim" đặt trong người, đi đâubác sĩ liên hệ cũng có thể thseo dõi  hier65n trạng tim của bệnh nhân và can thiệp cấp thời...

Còn gọi là máy làm cho tim điều hòa: không đập quá cũng không đập quá chậm...

Máy này nhằm ngăn chận những cục máu "chạy tùm lum" trong cơ thể, có thể gây nên đột quỵ...

Ngày 9 tháng 3
SINH HOẠT ĐẶC BIỆT
của Anh Chị Em La-Việt hải ngoại:

CHO EM MỘT NỤ CƯỜI

Kính thưa quý Huynh Trưởng, Trợ Tá và PT TNTT,

Trong niềm vui của những ngày Tết, cùng với người nghèo con xin kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy hồng ân, dồi dào sức khỏe, chan chứa hạnh phúc, đong đầy yêu thương. 

Với lòng biết ơn quý vị hằng nhiệt tình ủng hộ chương trình Cho Em Một Cụ Cười trong 19 năm qua, nay con xin viết thư này để kêu gọi quý vị tiếp tục ủng hộ Cho Em Một Cụ Cười lần thứ 20, một cách thật đặc biệt! 

Tựa đề của Sứ Điệp Ngày Thế Giới Người Nghèo 2024 “Kẻ nghèo vừa mở miệng cầu khẩn là Chúa lắng tai nghe” (Hc 21: 5), gợi lên trong tim lòng chúng mình bao kỷ niệm của ân tình Chúa. Trong suốt 50 năm qua, từ 1975 đến 2025, chúng mình đã bao phen cảm nhận mình thật là “kẻ nghèo mở miệng cầu khẩn” liên tục khi chạy giặc từ Tây Nguyên, Miền Trung vào Nam, rồi lại chạy tiếp qua Mỹ năm 1975, hay lênh đênh trên biển cả, đối đầu với bao sóng gió, hải tặc vào thập niên 80, mất hết của cải, mất cả Đất Nước, và qua đến Mỹ với hai bàn tay trắng. Thế rồi, chính chúng mình cũng đã nhiều lần cảm nghiệm được mình “vừa mở miệng cầu khẩn là Chúa lắng tai nghe”, và đã gởi đến cho chúng mình những ai đó, để giúp chúng mình trên con đường tị nạn hay vượt biên được đến nơi an toàn, và rồi từ hai bàn tay trắng hôm nao, nay thành hai bàn tay đong đầy yêu thương, rộng mở để Chúa sử dụng mà giúp trẻ mồ côi, khuyết tật, những cô gái lỡ lầm, bệnh nhân phong cùi, nạn nhân của bão lụt, người già neo đơn, những gia đình náu thân dưới những tấm bạt thay mái tranh nghèo, những trẻ nghèo không dám mơ được ăn học cho hết bậc tiểu học, … qua chương trình Cho Em Một Nụ Cười trong 20 năm qua. 

Thật vậy, “kẻ nghèo” bên quê ta của thế kỷ XXI “vừa mở miệng cầu khẩn là Chúa lắng tai nghe” và Chúa đã quy tụ quý vị đến bên nhau kết thành một “dân hăng say làm việc thiện” (Tt 2: 14), đặc biệt năm ngoái quý vị đã tặng cho người nghèo $1,063,250Năm nay, chúng con tha thiết kính mời quý vị tiếp tục mở rộng con tim và cùng nhau chiêm ngắm Chúa Giê-su chịu khổ nạn, và để mình “đụng chạm đến thân thể Ngài trong thân thể tàn tạ của những người nghèo đầy những vết thương,… không coi rẻ Ngài khi Ngài trần trụi nơi những ‘Ki-tô khác’ đang chịu sầu khổ vì lạnh lẽo và trần không.” Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay năm nay, chúng con tha thiết kính mời thật đông quý vị quảng đại đáp lại lời mời của một số thầy cô và thân hữu La San đến tham dự buổi tiệc gây quỹ mang tên thật thân thương CHO EM MỘT NỤ CƯỜI, lần thứ 20, tại nhà hàng Dynasty, 1001 Story Road, San Jose, CA 95122, vào lúc 5 giờ 30 chiều chúa nhật 9 tháng 3 năm 2025.

Trong niềm tri ân Thiên Chúa và biết ơn quý ân nhân, thân hữu, xin tha thiết kính mời quý vị vui lòng không những đến tham dự buổi tiệc, mà còn nhiệt tình kêu mời thêm bạn bè đến tham dự, để thật đông chúng mình cùng nhìn nhau và nở MỘT NỤ CƯỜI sung sướng, vì biết rằng cả ngàn trẻ thơ cũng sẽ nở MỘT NỤ CƯỜI hạnh phúc ở vùng sâu, chỗ xa, giữa những hoàn cảnh tưởng chừng như không bao giờ có thể vươn ra khỏi cảnh thất học, nghèo đói! Kính xin quý vị vui lòng giúp chuyển tờ bướm (Flyer) này đến thật nhiều bạn bè, và tiếp tay mời gọi thêm nhiều ân nhân, quảng bá rộng rãi cho chương trình CHO EM MỘT NỤ CƯỜI XX. Tha thiết kính mời quý vị hăng hái, nhanh chóng liên lạc với ban tổ chức là các cô DIỄM THÚY 408-823-9298, cô MAI 408-667-1976, cô PHƯƠNG DUNG 408-605-4890 để giữ chỗ tham dự buổi tiệc chan chứa tình người, nâng cao tình cộng đoàn này. 

Với lòng biết ơn quý vị và trong bầu khí linh thiêng, vui tươi của Tết Việt Nam sắp tới, cùng với người nghèo con kính chúc quý vị và bảo quyến một năm mới dồi dào ơn Chúa, tràn đầy phúc lộc, ấm áp tình Chúa, đậm đà tình người. Nguyện xin Đức Mẹ La Vang luôn dìu dắt quý quyến trong năm mới cũng như suốt đời, và qua quý vị Mẹ của Lòng Thương Xót tiếp tục là chốn tựa nương cho bao người bất hạnh.
Với lòng biết ơn quý vị, 

Frère Phong

19 tháng 3: lễ kính
THÁNH CẢ GIUSE

25 tháng 3: lễ
TRUYỀN TIN