PHẦN THỨ 3
Cố gắng làm sống lại
Hình ảnh của một sư huynh La San Trong một nước Xã Hội Chủ Nghĩa
Một
phần căn tính của chúng ta được biểu lộ
trong hành động của chúng ta
không những bằng chất lượng của nhữngcông việc đó,
nhưng bởi vì hành động, luôn luôn là hành động cho,
chúng ta hành động bằng cách đặt mình vào chỗ của người
mà hành động đó được hướng đến”
Patrick TAPERNOUX
Chương I : Về nguồn
Chương II : Hình ảnh của một sư huynh La San
Chương III : Những môi trường khả thi và chủ trương của Nhà nước
Chương IV : Cố gắng tìm cho được chỗ đứng của mình (bằng kinh nghiệm sống)
Chương V : Những con đường đang mở - Cần thiết của một tinh thần sáng tạo
Kết luận : Sư huynh-nhà giáo dục không nhà trường. Phải dám sáng tạo.