Đức Mẹ trong khuôn viên Tập Viện Đồi La San
Trở về với Anh Em La San Nha Trang

Đối với những anh em La San, cựu La San và một số cựu học sinh La San thời trước 1975, tượng Đức Mẹ tại khuôn viên Nhà Tập khắc ghi trong lòng những kỷ niệm thân thương của những năm tháng đầu tiên sống đời tu La San. Mỗi ngày, đặc biệt sau giờ tối, trước khi lên nhà ngủ, ai ai cũng đứng rải rác đây đó, chung quanh tượng Đức Mẹ, đọc vài kinh và cầu xin Đức Mẹ cho qua một đêm an lành.

Bức tượng nầy được SH. Gaston Tống văn Thọ thiết kế vào đầu những năm 60 và Bề Trên Bruno Trần Văn Bằng thực hiện bằng chất liệu xi măng, sơn màu trắng. Rất đẹp và được coi như là rất hiện đại (moderne) vì không giống một bức tượng nào thời bấy giờ. Bây giờ đã gần 50 năm, bức tượng vẫn đẹp, không lỗi thời chút nào.

Khi những sư huynh cuối cùng rời Đồi La San vào năm 1978 để xuống chân Đồi, thì Đức Mẹ vẫn ở lại chỗ cũ. Nhưng không biết đến bao giờ. Một ngày nọ, bé Yến, con anh Văn là tài xế của trường La San Vĩnh Phước, chạy về báo với ba: "Có bức tượng gì trong đống rác, chỉ còn thấy có cái mặt". Anh Văn chạy xuống, moi ra và thấy tượng Đức Mẹ của Nhà Tập. Anh Văn kêu 8 người đến giúp anh khiêng về nhà anh ở giữa vườn của các sư huynh Đồi La San, cạnh cây cọ. Anh Văn kể, bé Yến lúc đó mới khoảng 6 tuổi, đang học Mẫu giáo, không bao giờ (hay rất ít ) đi chơi. Không biết sao hôm đó tự nhiên bé đi xuống vườn cây vú sữa cũ (ngày xưa các sư huynh Tập Sinh gọi là bocage) của các sư huynh nằm sau Nhà Tập rồi thấy tượng Đức Mẹ trong đống rác. (Anh Văn là tài xế của La San Vĩnh Phước, trước kia, anh cũng làm việc cho La San Bình Lợi ở Qui Nhơn. Khi trường nầy đóng cửa, anh theo các Frères vào Nha Trang. Lúc đó Frère Hinh là Hiệu Trưởng).

Khi đem về nhà, Anh Chị Văn cũng làm một đài để Đức Mẹ ở bên ngoài nhà và sơn lại màu đồng. Anh chị kể, lúc đầu nhà trường cũng đến hỏi han, nhưng anh chị nói rằng "chúng tôi thờ, nên chúng tôi thấy vất thì phải đem về". Khi nhà trường không cho gia đình ở trong đất nhà Dòng nữa thì mới cho anh chị xuống ở nhà tập thể dưới gần chân trường Cù Lao, anh chị cũng đem Đức Mẹ theo và để trong nhà cho đến ngày hôm nay. Cách nay 10 năm, khi chưa giải tỏa nhà dưới chân đồi, sư huynh Nghiêm có đến thăm và ngỏ ý: "Khi nào các Frères có chỗ ở hẳn hoi, anh cho rước Đức Mẹ về cộng đoàn nhe". Anh Văn vui vẻ nhận lời. 10 năm trôi qua, khi nhà cộng đoàn ở Nguyễn Khuyến được sửa lại khang trang, cách nay 2 tháng, sư huynh Nghiêm trở lại gặp anh Văn và nhắc lại lời nói năm xưa. Anh Chị Văn chấp thuận ngay mà không một chút do dự.

Ngày thứ tư 11 tháng 2 năm 2009, ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, sư huynh Nghiêm trở lại gặp anh chị Văn và hẹn giờ rước Đức Mẹ về. Hôm nay cũng là ngày Quốc Tế bệnh nhân, một phái đoàn gồm F. Duy Sơn, F. Xuân Lịch, anh em nội trú La San Bình Cang và các em cơ sở Liên San đã đi thăm các bệnh nhân ở bệnh viện lavà tặng cho 30 người nghèo không ai thăm nom chăm sóc. Sau đó, lúc 15g30, 7 em nội trú Bình Cang, Nguyễn Khuyến và các Frères nói trên đến nhà anh Văn để rước Đức Mẹ Đồi La San về với anh em La San.

 

Gia đình anh Văn gồm có bà cụ, anh Văn và anh Kim, người hàng xóm, đưa Đức Mẹ ra tận xe. Có lẽ giờ phút chia tay với Đức Mẹ sau 30 năm gắn bó làm bà cụ buồn nên phải rơi lệ. Chị Văn cho biết trong suốt thời gian có Đức ẹ trong nhà, gia đình chị tuy có gặp nhiều khó khăn, buồn phiền, nhưng cầu nguyện cùng Đức Mẹ thì thấy rất thanh thản và mọi chuyện đâu vào đấy.

Nha Trang ngày 11 tháng 2 năm 2009

Nhật Nhật Tân