RIP
CÁO PHÓ SH FÉLICIEN HUỲNH CÔNG LƯƠNG
02.03.2010 09:12
|
|
Sư huynh Félicien Huỳnh Công Lương vừa được Chúa gọi về lúc 03g30 ngày 02/03/2010 tại Mai Thôn. Xin kính báo đến các Sư Huynh, Cựu Học SInh La San,cùng toàn thể Gia Đ́nh La San chung lời cầu nguyện cho người anh em và người thầy của chúng ta
Xin cho Sư Huynh Félicien nhờ ḷng thương xót Chúa được nghỉ yên muôn đời trong Thiên Chúa là Đấng Sư Huynh tận hiến cả cuộc đời.




Kính thưa anh chị em thân hữu, Cựu Học sinh
Để tưởng niệm và cầu nguyện cho linh hồn Sư Huynh Félicien Huỳnh Công Lương vừa hoàn tất cuộc hành tŕnh dài của ḿnh nơi trần thế, kính xin Quư Sư Huynh và các thân hữu bảo đảm thời gian viếng xác được phân bố như sau:
19g30 ngày 2/3/2010 : Các chị Nữ tu La San. Trong giờ cầu nguyện nầy, các chị dành thời gian để cho những ai muốn chia sẻ những kỷ niệm, những điều hay của F. Lương khi đồng hành với Frère trong cuộc sống.
Ngày 3/3/2010 :
8g00 -9g00 : Cộng đoàn La San Đức Minh
9g00-10g00 : Cộng đoàn La San Taberd
10g00-11g00 : Cộng đoàn La San Nguyễn Du
14g00-15g00 : Cộng đoàn La San Phú Thọ
15g00-18g00 : Anh em Cựu Học sinh – Thân hữu La San
19g00 : F. Minh Pierre : Tưởng niệm Sư Huynh Félicien Lương – Chia sẻ kỷ niệm.
Trong hai buổi chia sẻ, tối 2/3 và 3/3, thân mời tất cả những ai có thể sắp xếp được, vui ḷng đến tham dự, như những phút tri ân một người đàn anh đă hy sinh cả cuộc đời để xây dựng Tỉnh Ḍng và phục vụ giới trẻ Việt Nam.
F. Nguyễn văn Tân, Giám Tỉnh
KÍNH THƯA ANH CHỊ EM CỰU HỌC SINH LA SAN VIỆT NAM,
THÊM MỘT CÂY ĐẠI THỤ CỦA D̉NG LA SAN VIỆT NAM VỪA RA ĐI. SƯ HUYNH LÀ MỘT BẬC
THẦY CỦA NHIỀU THẾ HỆ CỰU HỌC SINH Ở KHẮP CÁC TRƯỜNG LA SAN TRÊN TOÀN CỎI VIỆT
NAM, VÀ CŨNG LÀ VỊ HIỆU TRƯỞNG CUỐI CÙNG CỦA TRƯỜNG TABERD SAIGON.
TỪ NĂM 2000, SH TỪ PHÁP VỀ NGHỈ HƯU TẠI GIA Đ̀NH VÀ CHIỀU NGÀY 01/03/2010, SAU
KHI ĐƯỢC CHĂM SÓC TẠI BỆNH VIỆN TRIỀU AN, SƯ HUYNH ĐĂ ĐƯỢC ĐƯA VỀ LA SAN MAI
THÔN VÀ NGÀI ĐĂ RA ĐI VÀO LÚC 03 g 30 SÁNG NGÀY 02/03/2010 TẠI NHÀ HƯU DƯỠNG LA
SAN MAI THÔN.
NGHI THỨC NHẬP QUAN : LÚC 16 g 00 NGÀY THỨ BA 02/03/2010.
THÁNH LỄ AN TÁNG SẼ CỬ HÀNH LÚC 08 G 30 NGÀY THỨ NĂM 04/03/2010 TẠI NGUYỆN ĐƯỜNG
LA SAN MAI THÔN.
BAN LIÊN LẠC VÀ BẠN HỮU CHS CÁC TRƯỜNG CÓ Ư ĐỊNH CÙNG ĐẾN PHÚNG VIẾNG VÀ CHIA
BUỒN VỚI D̉NG LA SAN VÀO LÚC 11 G 00 NGÀY THỨ TƯ 03/03/2010. TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
ANH CHỊ EM CÓ MẶT ĐÔNG ĐỦ.
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI.
TM BAN LIÊN LẠC CHS LSVN
TL BS NGUYỄN DŨNG CHÍ, TRƯỞNG BAN
ĐINH HOÀI NGỌC CHẤP BÚT.
Nhóm Taberd 75 "Phân Ưu và Phúng Điếu"
Frère An
Nhóm Taberd75 tụi em xin gởi $300 phúng điếu cho đám tang Frère Felicien.
Xin Frère cho Frère Tân biết
Đinh Xuân Dương sẽ gởi check lên cho Frere, sẽ nhận được nội tuần này.

Chers anh Ngọc et amis tabériens,
TCF. Félicien Huỳnh Công Lương là người thày đáng kính của chúng ta. Tôi
không được hân hạnh học thày. Nhưng trong những năm thày làm Directeur, tôi
đă trở lại Taberd dạy 4ème khi đang c̣n học hai năm chót của Fac. de
Médecine Sài G̣n.
Cơ duyên thật huyền diệu là khi sang Pháp định cư, tôi đă được gặp lại thày
Felicien lúc đó đang ở nhà dưỡng lăo thành phố Evry. Tôi với thày ở cùng khu
phố và v́ thế thày tṛ thường gặp mặt và trao đổi. Thày là người rất có ḷng
với đất nước và luôn hậu thuẫn tôi trong lư tưởng tôi theo đuổi. Tôi thựng
gom báo chí tiếng Việt cho thày để thày đọc đỡ nhớ Việt Nam. Thày tâm sự ao
ước được trở về quê hương…
Và thày đă lặng lẽ rời nơi phồn hoa đô hội của Paris để về với ruộng đồng
Việt Nam, với Taberd, với Mai Thôn… Từ ngày thày về nước, tôi không biết tin
tức ǵ của thày. Nay nghe anh Ngọc báo tin buồn, tôi lặng người như vừa mất
một người thân thuộc trong gia đ́nh. Cảm tưởng này đă đến với tôi khi hay
tin TCF. Adrien Hóa tạ thế…
Ở xa nên không sao có mặt tiễn đưa thày được. Xin nhờ anh Đinh Hoài Ngọc vui
ḷng thực hiện dùm tôi một ṿng hoa để tên Gia Đ́nh BS. Trần Đức Tường. Xin
anh cho biết phí tổn qua email tranduc@aol.com , để tôi chuyển tiền về bồi
hoàn ngay qua Western Union.
Kính Thư
Jean Trần Đức Tường