Mỗi ngày, một câu chuyện : Chút mắm muối cho
bữa cơm hằng ngày
Frère Phong, FSC - Nhà La San Việt Nam - San Jose
Cần Nhau
Trên đường tiến về Ddất Hứa, dân Do Thái đã bị người A-ma-lếch chận đánh.
Giô-su-a đẫn binh nghênh chiến, trong khi ấy Mô-sê, A-ha-ron và Hua lên đồi cầu
nguyện. Hễ khi nào tay Mô-sê nâng lên trời thì dân Do Thái thắng thế, mà hễ tay
ông hạ xuống thì quân A-ma-lếch lại lấn lướt. Mô-sê đã không tài nào giơ tay lên
cao mãi một mình. Ôngđã phải nhờ A-ha-ron và Hua đỡ tay giúp chọ Tuy nhiên, có
lẽ hai ông này phải đứng giúp nâng tay ông Mô-sê lên mãi nên cũng mỏi, bèn lấy
viên đá cho ông Mô-sê ngồi lên, còn hai người thì đứng giúp nâng tay ông lên cho
đến khi mặt trời lặn, và Giô-su-a đánh bại được đối phương (xem Xuất Hành
17:8-13).
***
Trên đường dẫn đến chiến thắng tội lỗi và sự chết, Đức Giê-su cũng đã để cho ông
Si-mon vác giúp thánh giá (Lu-ca 23:26).Ngài thưà sức để một mình vác thánh giá,
để một mình chiến thắng tội lỗi,...nhưng Ngài đã không làm thế. "Thiên Chúa toàn
năng làm người" đã muốn nhờ cậy con người yếu đuối cùng vác giúp thánh giá cho
Ngài, với Ngài. Chính Ngài muốn chúng ta "bổ khuyết trong thân xác chúng ta
những gì còn thiếu trong những nỗi quẫn bách Đức Ki-tô phải chịụ" (Cô-lô-xê
1:24)
Trong cuộc đời dấn thân tông đồ, lắm khi chúng ta vỗ ngực : "Này đây Chúa ơi,
con hiến thân cho Ngài," rồi một mình xông pha vào chiến trận để cứu sống trẻ
thơ ,tưởng chừng như thể "ta đây" chỉ cần một mình ơn Chúa và sức mình là đủ !!!
Thật ra, chúng ta rất cần khiêm nhường để nhờ kẻ khác vác giúp thánh giá cho
mình, cũng như cần quảng đại để kề vai vác giúp thánh gía cho người khác. Chúng
ta cần nương tựa vào anh chị em, cũng như để cho anh chị em nương tựa vào mình.
Lạy Cha, này con đây, đang cần người khác, xin Chúa gởi người đến giúp con. Một
mình con, con không thể đi hết con đường lên Núi Sọ đâu !
-Cầu nguyện
-Quyết tâm
- Dấn thân