Mỗi ngày, một câu chuyện : Chút mắm muối cho
bữa cơm hằng ngày
Frère Phong, FSC - Nhà La San Việt Nam - San Jose
CHỨNG KHOÁN
Có lẽ tin đầu tiên mà nhiều người biết đến sáng 27-10-97 là Florida đoạt giải vô
địch World Series, thị trường chứng khoán Hong Kong sụt 6%,....
Rất nhiều người thời nay, mỗi sáng khi thức dậy, việc đầu tiên là pha cà phê,
rồi đọc báo. Hầu như tờ báo đă thành "kinh sáng" cho người thời nay!
Làm sao chúng ta có thể tạo được sự thăng bằng trong việc đọc sách báo của chúng
ta? Bao nhiêu phút (xin đừng nói đến giờ!) chúng ta dành để đọc những tin cần
thiết, hữu ích cho cuộc sống, giúp chúng ta hoà vào ḍng sống của xă hội hôm nay
và lúc này? Bao nhiêu phút chúng ta dành đọc những chuyện vu vơ, phù phiếm? Tổng
cộng lại, mỗi ngày chúng ta dành bao nhiêu phút để đọc báo. Và bao nhiêu phút
chúng ta dành để đọc TIN MỪNG của Chúa, của ḿnh ?
***
Làm sao chúng ta có thể thốt lên như trong Thánh vịnh 119: 147, 148:
Hừng đông chưa xuất hiện, con đă kêu xin, Con hằng cậy trông ở Lời Chúa.
Canh khuya chưa tàn, này mắt con đă mở để suy niệm lời hứa của Ngài.
Hay Thánh vịnh 56: 9:
Thức dậy đi, hồn tôi hỡi.
Thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,
Tôi c̣n đánh thức cả b́nh minh.
Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đă tưởng nhớ đến Ngài.
Mong sao, mỗi người chúng ta có thể dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để đọc KINH
THÁNH.
-Cầu nguyện
-Quyết tâm
-Dấn thân