Mỗi ngày, một câu chuyện : Chút mắm muối cho
bữa cơm hằng ngày
Frère Phong, FSC - Nhà La San Việt Nam - San Jose
GIA NGHIỆP
Báo San José Mercury News, sáng thứ ba 28-10-97 chạy hàng chữ thật lớn ngay
trang đầu : Stocks In Chaos. Thật vậy, trong ngày thứ hai 27-10, chỉ số Dow
Jones tuột đến 554 điểm, Wall Street phải ngưng mua bán 30 phút. Thiên hạ lúng
túng, luưnh quưnh, náo nhiệt,... liên tưởng đến Ngày Thứ Hai Đen 19-10-1987, khi
thị trường chứng khoán rạn nứt, mười năm về trước.
Báo ngày thứ tư 29-10-97 lại loan tin chỉ số Dow Jones vụt lên 337 điểm trong
ngày hôm qua, với h́nh ảnh những nụ cười sung sướng khi con số cổ phần đổi chủ
vượt kỷ lục một tỉ (thật ra 1.2 tỉ cổ phần đă đổi chủ trong ngày thứ ba!)
Có lẽ không ai trong thế hệ Yuppies hay Generation-X mà không biết đến Stocks,
Bonds. Cũng đă có rất nhiều người Việt chúng ta dùng Stocks và Bonds để làm tiền
(và mất tiền). Để rồi sung sướng, lo âu, khác khoải, thở phào... theo thị trường.
Những người khác tuy không "chơi stocks", nhưng đang sống trong ḷng LÀNG THẾ
GIỚI - a Global Village, từ kinh tế, đến kỹ thuật, văn hóa, và ngay cả giải trí...,
cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của thị trường.
***
Đồng tiền, chứng khoán, thị trường nó mạnh đến thế. Thật vậy, chính Chúa Giêsu
cũng đă dạy: "Kho tàng các con ở đâu, ḷng trí các con ở đó!" (Mát-thêu 6: 21)
Phải chi, ngoài việc lo làm ăn với những phương thế hiện đại trong môi trường
kinh tế hiện tại, chúng ta c̣n có chút giờ -(giờ thời gian luôn luôn có, chỉ sợ
không có giờ tâm lư mà thôi) - để có thể thưa với Chúa:
-Stock của con, chính là Chúa.
-Bond của con cũng chính là Ngài.
-Lạy Chúa, con đặt cọc đời con nơi Chúa.
trong tinh thần của đoạn Tin Mừng theo thánh Mát- Thêu chương 6 câu 19 đến 21.
-Cầu nguyện
-Quyết tâm
-Dấn thân