Mỗi ngày một câu chuyện
Frère Phong, fsc. - Nhà La San Việt Nam - San Jose
BAO TAY
Trời vào cuối thu, khí trời lạnh lẽo, một số đông chúng ta mở tủ lấy bao tay ra
để dùng.
Có kẻ dùng bao tay để chùi hơi mù bám trên kiếng xe ban sáng. Có người dùng bao
tay để xoa đôi má đang ửng lạnh. Người khác dùng bao tay để vỗ vai bạn bè. Có
người lại dùng bao tay để phe phẩy chào bạn, v.v...
Bao lâu bàn tay ta còn trong bao tay, bấy lâu bao tay còn làm được nhiều chuyện
như thế. Nhưng một khi chúng ta rút tay ra, bao tay chỉ là một miếng da, một
mảnh vải, một đống len không hồn. Ta có la, có hét, có mắng, có thúc giục, bao
tay vẫn nằm lì một chỗ. Ta có thêu thùa, có tô điểm thật đẹp, bao tay cũng chẳng
làm nên việc gì, nếu không có bàn tay ta ở trong.
***
Ta chỉ là bao tay, và Thần Khí mới chính là Bàn Tay. Trong kinh phụng vụ, Giáo
Hội ca tụng Thần Khí (Chúa Thánh Thần) là Bàn Tay Thiên Chúa.
Không có Thần Khí, chúng ta chẳng làm gì được, nhưng với Thần Khí, chúng ta làm
được nhiều chuyện, như Chúa Giêsu đã hứa: "Thật Thầy bảo thật anh chị em, ai tin
vào Thầy thì người đó còn làm những việc lớn hơn nữa." (Gioan 14:12)
Với Thần Khí chúng ta có sức chịu đựng tất cả: "Với Đấng ban sức mạnh cho tôi,
tôi chịu được hết." (Phillipphê 4:13)
Lạy Chúa Thánh Thần xin ở cùng con luôn mãi.
-Cầu nguyện
-Quyết tâm
-Dấn thân