Moãi ngaøy moät caâu chuyeän

Mỗi ngày một câu chuyện
Frère Phong, fsc. - Nhà La San Việt Nam - San Jose


CHÚC GIÁNG SINH
Chỉ còn ba ngày nữa là lễ Giáng Sinh, xin thương chúc mọi người :
-Bình an như lời các thiên sứ hát mừng
-Trầm tĩnh như "stille nacht"
-Dịu êm như "douce nuit"
-Tĩnh lặng như "silent night"
-Và thánh thiện trong "đêm thánh vô cùng".
"Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh chị em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh chị em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ngự đến"(1 Thê-xa-lô-ni-ca 5: 23).
"Anh chị em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh chị em ! Sao cho mọi người thấy anh chị em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa sắp ngự đến rồi " (Phi-líp-phê4:4-5).
Joyeux Noel !
"Đây là cách Thiên Chúa biểu lộ tình thương đối với chúng ta : Người đã sai Con Một giáng trần, để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống" (1 Gioan 4:9).
Feliz Navidad !
"Chúng tôi viết cho anh chị em về Ngôi Lời là Sự Sống. Người đã hiện hữu ngay lúc vạn vật khởi đầu. Chúng tôi đã được nghe Người, nhìn Người tận mắt và được chiêm ngưỡng, tay chúng tôi đã đụng chạm đến Người. Quả thật, khi Sự Sống là Ngôi Lời xuất hiện, chính chúng tôi đã được mục kích, xin làm chứng trước mặt anh chị em như vậy, cùng loan tin cho anh chị em biết về Sự Sống muôn đời : Sự Sống ấy, nguyên hằng ở bên Chúa Cha, nhưng nay đã xuất hiện cho chúng tôi thấy. Đó là chuyện chúng tôi đã từng thấy từng nghe, thì xin truyền lại cho cả anh chị em nữa, ngõ hầu anh chị em được cùng với chúng tôi hiệp thông với Chúa Cha và Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người" (1Gioan 1: 1-3).
Thương chúc mọi người diễm phúc chiêm ngưỡng Ngôi Lời Làm Người và đang ở giữa chúng ta, và hạnh phúc bỏ ngõ cho Thần Khí thúc đẩy anh chị em truyền lại cho kẻ khác Sự Sống đang nuôi sống chính mình.
"Thưa anh chị em, xin anh chị em cũng cầu nguyện cho cho chúng tôi," các Soeur và các Frère La San, nữa (xem 1 Thê-xa-lô-ni-ca5:25). Chúc anh chị em được đầy ân sủng của Bé Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng Ki-tô, lý do chính của mùa Christmas, Noel, Giáng Sinh này.


-Cầu nguyện
-Quyết tâm
-Dấn thân

T.B. : Xin phép tạm rút lui vào "hoang vắng" vài ngày, và hẹn