Mỗi ngày một câu chuyện
Frère Phong, fsc. - Nhà La San Việt Nam - San Jose
TRỞ VỀ ĐẠI DƯƠNG
Ngày 31-3-98, Sea World - San Diego đã chở cô bé cá voi mang tên J.J. ra ngoài
biển rộng để thả cô về với đại dương.
Sau khi thuyền trưởng ra lệnh thả cá, J.J. nhẹ nhàng lặn vào lòng nước sâu xanh
thẳm. Bao ống kính truyền hình hồi hộp đợi chờ cô bé cá voi trở lại gần tàu,
trồi lên thở, để thu hình J.J. lần cuối, giống như chào giã biệt và ngỏ lời cám
ơn các người đã từng cứu cô, nuôi dưỡng cô, dạy cô trong 14 tháng qua.
Nhưng J.J. đã lặn sâu vào lòng Thái Bình Dương, thế giới của cô, và không hề
thấy trở lại gần tàu, trồi lên chào các người ân nhân.
Kể từ ngày cứu cô bé cá voi mắc cạn ở biển Los Angeles, các chuyên viên của Sea
World - San Diego đã đem cô về San Dieogo chăm sóc, dưỡng nuôi và dạy dỗ. Nhưng
họ đã quyết tâm không để cho J.J. quá quyến luyến họ, trái lại chuẩn bị cho J.J.
trở về với đại dương, thế giới của cô, sao cho cô bé có thể sống tự lập giữa
trùng dương bát ngát, nơi vẫn có hiểm họa của Killer Whale, loại cá ăn thịt cá
voi.
***
Trong sứ mạng giáo dục giới trẻ Thiên Chúa tín thác cho ta, chúng ta cũng phải
giáo dục làm sao để trẻ không quá quyến luyến ta, lệ thuộc vào ta, đến độ cô bé
hay cậu bé mất đi tính độc lập, khả năng tự lập.
Phải chuẩn bị trẻ đi vào đời, thế giới của chúng, chứ không phải giữ chúng mãi
quanh mình.
Nếu hôm 31-3 cô bé cá voi J.J. đã không trồi lên gần tàu để thở chào giã biệt,
không phải là vì cô vô ơn với con người, nhưng vì cô không còn cần con người nữa.
Cô đã thật sự đi vào thế giới Thiên Chúa đã dựng nên cho cô.
Trẻ được dựng nên cho đời, cho nhân loại, cho Thiên Chúa, chứ không phải cho
riêng ta.
Chúng ta, trong sứ mạng giáo dục, phải can đảm hy sinh cái khoái cảm, niềm an ủi
được trẻ quấn quít bên mình, để thực sự chuẩn bị cho trẻ đầy đủ hành trang -
Tin, Yêu, Hy Vọng - ngỏ hầu trẻ có thể sống hạnh phúc và hữu ích giữa lòng thế
giới của chúng.
Hãy tránh sang một bên, vỗ vai trẻ, khuyên trẻ giã từ chúng ta, và chỉ cho chúng:
"Kìa Con Chiên Thiên Chúa, em hãy theo Ngài." (Gioan 1: 29)
Lạy Chúa, con chỉ là tiếng người hô trong hoang địa : "Hãy sửa đường cho thẳng
để Đức Chúa đi." Con chỉ là ngón tay chỉ cho trẻ thấy Con Chiên Thiên Chúa. Con
chẳng đáng để cởi quai dép cho Ngài. (Gioan 1: 23, 27)
-Cầu nguyện
-Quyết tâm
-Dấn thân