Mỗi ngày một câu chuyện
Frère Phong, fsc. - Nhà La San Việt Nam - San Jose
NHẸ BƯỚC VÀO MÙA CHAY
Trời đã vào tháng 3 mà Cali vẫn lạnh. Tiết trời thay đổị Nắng ấm Cali đâu
chẳng thấy, mà bầu trời càng lúc càng đen nghịt. Mây đen ùn ùn kéo tới, gió rít
từng cơn. Từng đợt từng đợt các cành liễu đập vào kính cửa sổ văn phòng của
Dung, khiến Dung đâm hoảng sợ.
Hình ảnh bé Ngọc chợt lóe lên trên đầu óc nàng. Dung vội vàng vơ lấy chùm chìa
khóa xe, và tung cửa chạy ngay ra bãi đậu xe, nổ máy, phóng ngay đến trường. Mưa
đã bắt đầu rơi, khiến Dung phải lái xe chậm lại. Càng chậm bao nhiêu, nàng càng
lo âu bấy nhiêu. Ánh sét chớp lòa xé sáng cả một khung trời sẫm tối. Sấm nổ vang
trời như bể tai, khiến nàng càng thêm lo âu, bồi hồi không biết Bé Ngoc có chịu
đứng chờ nàng đến trường đón về hay lại lội bộ về nhà đây ?
Gần đến trường, thấy đám học trò nhỏ tung tăng dưới mưa, nhởn nhơ như không có
gì, Dung lại càng quýnh lên. Và kìa, Bé Ngọc cũng đang ung dung thả bộ dưới cơn
mưa.
Thỉnh thoảng Ngọc cùng bạn bè dừng lại, vuốt mái tóc, sửa chiếc váy, nhìn trời
mĩm cười thật tươi, mỗi khi sét đánh long trời, ánh chớp xé không gian.
Dung vội ngừng xe lại, chạy ra ôm chầm lấy con, rồi bế con ngay vào xe :
-Con vào đây lẹ lên, kẻo sét đánh trúng chết.
-Mẹ ạ, đâu phải sét! Chúa dang dùng "flash" để chụp hình con đó. Nãy giờ Chúa
chụp con cả chục tấm hình rồi đó. Chúa thích có hình đẹp của con, nên chụp hoài.
Con phải cho Chúa thấy ảnh con đẹp chứ.
***
"Con phải cho Chúa thấy ảnh con đẹp chứ !"
Đây là tiếng gọi của Mùa Chay.
Mùa chúng ta làm đẹp "hình ảnh của Thiên Chúa". Hình ảnh ấy không ai khác, chính
là ta.
Sấm sét, mây đen, gió lớn, mưa rào tất cả đều nhẹ cả đối với tâm hồn ngây thơ
của bé Ngọc. Em chỉ biết muốn làm đẹp cho Chúa chụp ảnh , và có được những tấm
ảnh thật đẹp, thật tươi của em.
Ăn chay, hãm mình, dẹp xác,... trong Mùa Chay đều nhẹ cả, nếu mình cũng chỉ biết
làm đẹp "hình ảnh của Chúa", xem những việc ăn chay, kiêng thịt, hãm mình đó như
những phương tiện, những bối cảnh cần có để cho Chúa chụp dược những tấm hình
thật đẹp của mình - hình ảnh của chính Ngài.
Rồi cuộc đời trần thế mình, cũng như Mùa Chay, nhẹ trôi đi, cho đến ngày "Đức
Ki-tô xuất hiện, ngày chúng ta sẽ nên giống như Người" (1 Gioan 3.2).
Lạy Chúa, xin tinh luyện con cho đẹp như tuyết trắng, và ban cho con một quả tim
mới (Ê-dê-ki-en 36:26).
-Cầu nguyện
-Quyết tâm
-Dấn thân