Mỗi ngày một câu chuyện
Frère Phong, fsc. - Nhà La San Việt Nam - San Jose
MÙA NÀO ĐÂY?
Chúng ta đang sống Mùa Chay, Lent, Carême.
Mỗi dân tộc mỗi cách chuyeạ?n dịch, đặt tên cho MÙA BỐN MƯƠI NGÀY.
Trong Kinh Thánh, "bốn mươi ngày" là một thời gian dài Thiên Chúa dùng để thanh
luyện thế gian, con người và con người dùng để tìm về với Chúa (Sáng Thế 7:12 ;
1 Vua 19:8). Chúa Giê-su cũng được Thần Khí dẫn vào hoang địa và ở trong đó, ăn
chay nhịn đói bốn mươi ngày ( Lu-ca 4:1-2).
Người Pháp gọi mùa này là Carême, đến từ gốc Quadragesimo : 40 ngàỵ Thuở xưa,
Giáo Hội bắt đầu mùa này vào ngày chúa nhật thứ nhất mùa chay, nhưng vì người
công giáo chúng ta muốn ăn chay kiêng thịt cho dúng 40 ngày, nên Giáo Hội lập
thêm ngày thứ tư lễ trọ Như thế dân ăn chay 36 ngày, 6 ngày thường trong 6 tuần
mùa chay ( không ăn chay ngày chúa nhật) và thêm 4 ngày từ thứ tư lễ tro cho đến
chúa nhật thứ nhất mùa chay.
Người Mỹ gọi mùa này là Lent, đến từ gốc Lente, Lencten, nghĩa là mùa xuân, mùa
kéo dài (lengthening) ngày ra, mùa sự sống bừng dậy trở lại.
Người Việt chúng ta lại gọi mùa này là Mùa Chay, có lẽ vì chúng ta chú trọng đến
việc ăn chay, một việc đạo đức đã có sẵn trong lòng dân Việt ngay cả trước khi
các nhà truyền giáo Ki-tô đến nước tạ Nhưng ăn chay chỉ là một việc đạo dức Giáo
Hội mời gọi chúng ta thực hành trong mùa này.
Giáo Hội mời gọi chúng ta dùng mùa này để :
-Ráo riết chuẩn bị anh chị em dự tòng nhận lãnh ba bí tích Rửa Tội, Thêm Sức,
Thánh Thể trong đêm Vọng Phục Sinh
-Và giúp chúng ta trở về với Thiên Chúa - metanoia, sống kết hiệp với Thiên Chúa
thân mật hơn.
Giáo Hội đã tuyên dọc bài Phúc Âm Mát-thêu 6 : 1-6, 16-18 trong ngày thứ tư lễ
tro để nhắc chúng ta ba việc đạo đức chúng ta cần thực hành trong mùa naỳ :
.Ăn chay (Mt 6 : 1-4)
.Bố thí (Mt 6: 5-6)
.Cầu nguyện (Mt 6: 16-18)
Vì người Việt chúng ta đã đặt tên cho mùa xuân này, mùa bốn mươi ngày này là Mùa
Chay, nên chúng ta rất dễ quên mất hai điều kia : Bố Thí - chia sẻ cuộc sống với
tha nhân, đặc biệt người nghèo, và Cầu Nguyện : Nghe Chúa và đáp trả .
Xin Chúa cho mọi người chúng con hưởng được một mùa xuân thiêng liêng, mùa chúng
con nối dài con tim mình cho tha nhân, mùa chúngcon kéo dài giờ cầu nguyện với
Chúa, mùa chúng con từ bỏ không phải chỉ những gì tội lỗi mà còn cả những gì
không cần thiết, để lòng chúng con thênh thang nhẹ nhỏm dễ đến với tha nhân,
người nghèo và Thiên Chúa.
-Cầu nguyện
-Quyết tâm
-Dấn thân